Bác sĩ cấp cứu hiện trường cháy ở Trung Kính: 'Khung cảnh quá hỗn loạn'
Sau 5 phút, xe cấp cứu của bác sĩ Phúc đã đến ngõ 119 phố Trung Kính, nơi có khói lửa bốc lên nghi ngút. Khung cảnh hỗn loạn với nhiều người chạy tới cứu hỏa và la hét. Bác sĩ Phúc nhanh chóng gọi về tổng đài 115 yêu cầu thêm nhân lực, ước tính có khoảng 24 nạn nhân trong vụ cháy. Trung tâm cấp cứu đã điều động thêm 8 ê kíp, tổng cộng 9 kíp cấp cứu với gần 30 nhân viên y tế sẵn sàng hỗ trợ. Khi ngọn lửa lan sang các ngôi nhà đối diện, bác sĩ Phúc đã tiếp cận hai nạn nhân đầu tiên, rồi sau đó là một cụ bà 84 tuổi khó thở. Đội cấp cứu đã nhanh chóng xử lý tình trạng của bà và quyết định chuyển bà đi cấp cứu gấp, vì nếu chậm trễ có thể dẫn đến tử vong. Sau đó, nhiều nạn nhân khác cũng được đưa ra ngoài.
Mùi nhựa cháy, khói và tiếng còi cứu thương vang lên khắp nơi, tạo nên khung cảnh hỗn loạn. Anh Phúc, đồng nghiệp, nỗ lực hô hấp nhân tạo cho các nạn nhân nhưng bất lực. 14 người đã thiệt mạng trong vụ cháy, và 9 xe cứu thương liên tục chở nạn nhân đến các bệnh viện gần nhất. Bác sĩ Trần Anh Thắng cho biết đây là lần đầu tiên họ tổ chức cấp cứu tại hiện trường một vụ cháy, và họ phải huy động lực lượng ứng cứu. Các bác sĩ thường xuyên đối mặt với cái chết nhưng vẫn phải nén đau thương để hoàn thành công việc. Đến khoảng 5h sáng, xe cứu thương cuối cùng rời khỏi hiện trường. Trong số 14 nạn nhân, 6 người còn sống được đưa đến bệnh viện, trong đó có cụ bà 84 tuổi trong tình trạng nguy kịch. 5 bệnh nhân khác cũng trong tình trạng nghiêm trọng, cần hỗ trợ tâm lý.

![]()
![]()
Source: https://vnexpress.net/bac-si-cap-cuu-hien-truong-chay-o-trung-kinh-khung-canh-qua-hon-loan-4750030.html